Thật xúc động khi đọc bài thơ QUÉT SÂN tác giả khi ấy chỉ tròn 16 tuổi .... Nay Chú là Ba của một cô bạn, tuổi đã thất thập nhưng tâm hồn rất lãng mạn . Không dám múa rìu qua mắt thợ, DTH xin có đôi dòng kính tặng Chú .
SE DUYÊN
(Kính tặng chú Thi Sĩ_ Nhất Tâm)
Đề thơ phán bút se duyên
Cho ta gặp đúng cơ huyền ẩn danh.
Mấy ai qua được một lần
Mà thông ngõ ngách cõi trần cõi âm.
Bởi duyên ắt có một lần
Chớ đừng coi đó cát lầm tránh xa
Dẫu cho sự mọn tắt hà
Dẫu cho cơ mọn hậu hòa tứ phương.
Cho nên con mới dò đường
Phải kiên phải quyết tìm đường mới nên
Bao Thu giã biệt chớ quên
Ngàn Thu khép lại chỉ nàng ấy thôi.
Dth _ 11/2009
SE DUYÊN
(Kính tặng chú Thi Sĩ_ Nhất Tâm)
Đề thơ phán bút se duyên
Cho ta gặp đúng cơ huyền ẩn danh.
Mấy ai qua được một lần
Mà thông ngõ ngách cõi trần cõi âm.
Bởi duyên ắt có một lần
Chớ đừng coi đó cát lầm tránh xa
Dẫu cho sự mọn tắt hà
Dẫu cho cơ mọn hậu hòa tứ phương.
Cho nên con mới dò đường
Phải kiên phải quyết tìm đường mới nên
Bao Thu giã biệt chớ quên
Ngàn Thu khép lại chỉ nàng ấy thôi.
Dth _ 11/2009