Guest viewing is limited

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Để hướng ứng chủ đề Nhớ ...DTH xin góp 1 bài mà " Mần " đã lâu lắm rồi

Này ...em nhé , em là trai hay gái
Sao biết em anh vẫn cứ còn ngờ
Giờ NHỚ em anh chép mấy vần thơ
Chơi vơi bớt nỗi lòng thương với NHỚ.
Và hôm nay trên từng trang giấy vở
Anh viết nhiều nhưng chỉ một tên em
Nhìn cái tên anh thấy cả bóng hình
Vượt tuyệt đỉnh con tim anh chiếm ngữ
Này em nhé , em nghe anh nói chứ
Lạnh đêm thâu ai sưởi ấm lòng anh !
dth-1990
 

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Lâu quá , nay gửi tiếp chủ đề NHỚ :

NHỚ ...

Trên cỏi non bồng gió lả lơi

Hương tình dưới nguyệt bước rong chơi

Vẳng nghe tiếng hát vang lừng mãi

Giáng hạ đề thơ vịnh bút chơi.


Ở đây ta phán một hồn thơ

Câu xướng thi đề nguyệt ước mơ

Hỏi ai ai đã vui hờ hững

Bút giáng thi hoa cũng đợi chờ .

Tặng N.H
Bài đã đăng vnthidan
DTH
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom