Guest viewing is limited

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Tiết trời se lạnh, đêm về anh trăng vàng linh linh huyền ảo, thật thơ mộng. Chợt ghi lại cảm nghĩ chia sẻ với bà con ...hihi

Trăng đã tỏa tuôn mềm như dãi lụa
Mềm như tơ mà sắc tựa như dao
Bút phán thi đề ý dạt dào
Còn thắc mắc lẽ nào ta phân giải....

DTH 27.11.09

 
Chỉnh sửa lần cuối:

thich_dong_vat

Đang nghỉ mát
Đang nghỉ mát
Tham gia
28/3/08
Bài viết
585
Điểm tương tác
11
SVC$
0
trăng em hỡi em là mơ hay thực
chiếm hồn ta trong từng giấc chiêm bao
nửa tỉnh nửa mơ tình ý dạt dào,
thôi không hỏi mà cũng không phân giải!

Vài dòng cùng cụ DTH nhá.
 

BatmanV

Riding
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/07
Bài viết
726
Điểm tương tác
779
SVC$
0
Tiết trời se lạnh, đêm về anh trăng vàng linh linh huyền ảo, thật thơ mộng. Chợt ghi lại cảm nghĩ chia sẻ với bà con ...hihi

Trăng đã tỏa tuôn mềm như dãi lụa
Mềm như tơ mà sắc tựa như dao
Bút phán thi đề ý dạt dào
Còn thắc mắc lẻ nào ta phân giải....

DTH 27.11.09

Buồn buồn vào đọc thơ rồi tóm giò bác DTH chơi :
Dải lụa chứ không phải "Dãi lụa".Em đọc "Dãi lụa" cứ liên tưởng đến cậu Nobita ngủ gật chảy dãi trong Doremon :a37:
Lẽ nào chứ không phải "Lẻ nào" ...Hay bác muốn ngụ ý là bác đang "Cô đơn sầu lẻ bóng" nhỉ :a08:
 

hungdt

"Tha thẩn kiếm mồi"
Thành viên BQT
Tham gia
7/5/08
Bài viết
628
Điểm tương tác
2,166
SVC$
0
trăng em hỡi em là mơ hay thực
chiếm hồn ta trong từng giấc chiêm bao
nửa tỉnh nửa mơ tình ý dạt dào,
thôi không hỏi mà cũng không phân giải!

Vài dòng cùng cụ DTH nhá.

Vâng, cho xin bon chen vài dòng với nỗi niềm nửa tỉnh , nửa mơ :

Bao ngày rồi ta sống trong mơ
Những giấc mơ vui lẫn với buồn
Khi chút tỉnh buồn thường vô hạn
Bởi mọi điều không ở trong mơ
 

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Chào cả nhà,
Cảm ơn mọi người chia sẻ. Bác BMV ơi, tóm giò cái duoc cái mất đó...hihi.
Cái máy tính của mình chắc nó cũng giống chủ nhân nó rồi, bàn phím tê liệt hoàn toàn....huhuhu...chỉ còn sử dụng được phần touch...nên báo hại khi đánh máy phải cầm cây bút chọt chọt chứ không gõ như bình thường. Mà chữ thì tí rị nữa....
Thôi thì thôi kệ vậy....
TKS!
DTH
 

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Vâng, cho xin bon chen vài dòng với nỗi niềm nửa tỉnh , nửa mơ :

Bao ngày rồi ta sống trong mơ
Những giấc mơ vui lẫn với buồn
Khi chút tỉnh buồn thường vô hạn
Bởi mọi điều không ở trong mơ


Thật khổ sở khi ngồi "chọt chọt" ra chữ lên đây ..hihi nó cứ nhảy lung tung . Nhưng không vì thế mà làm mất cảm hứng ...

Cuộc đời không phải như mơ
Mà sao ta cứ hững hờ nhớ ai
Thôi thì một phút đắm say
Còn hơn phải phải suốt ngày nằm mơ.
DTH​
 

thich_dong_vat

Đang nghỉ mát
Đang nghỉ mát
Tham gia
28/3/08
Bài viết
585
Điểm tương tác
11
SVC$
0
Ôi phút đắm say, phút đắm say
Nàng trăng sao hờ hững nơi này?
Giật mình tình giấc tan cơn mộng
Chỉ thấy mình ta nửa tỉnh say.

Ăn theo cụ tí nữa nhé cụ DTH.
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom