Một bài làm cũng lâu nay gửi lên các cụ nhẹ tay nhé!
NGẪM
Uy nghi một đỉnh cao ngần
Nắng mưa gột dũa cũng dần dần tan
Âm u đen tối cơ hàn
Phút đầu rồi cũng rõ ràng vinh hoa.
Dẫu rằng khôn khéo tài ba
Xấu thơm tốt thối cũng ra đành rành
Nhơn tâm tích thiện giữ lành
Dẫu cho sóng gió chẳng đành long nguôi.
Dầu cho cay đắng ngọt bùi
Chữ trung chữ tín làm vui cuộc đời
Nhân tình ví tựa trò chơi
Chữ tâm chữ đức có vời vợi cao.
Nhân sinh chẳng tốt được nào
Nên ngờ vực cả người nào cũng chung
Bởi rằng nhân tại vô trung
Tâm xà miệng Phật ở cùng khuôn viên.
Đồng nhơn đã thấu cơ huyền
Đã thông đã định đã truyền lan ra
Dầu cho tôn tử nhứt gia
Giữ thân cho khéo kẻo là lụy thân .
DTH
NGẪM
Uy nghi một đỉnh cao ngần
Nắng mưa gột dũa cũng dần dần tan
Âm u đen tối cơ hàn
Phút đầu rồi cũng rõ ràng vinh hoa.
Dẫu rằng khôn khéo tài ba
Xấu thơm tốt thối cũng ra đành rành
Nhơn tâm tích thiện giữ lành
Dẫu cho sóng gió chẳng đành long nguôi.
Dầu cho cay đắng ngọt bùi
Chữ trung chữ tín làm vui cuộc đời
Nhân tình ví tựa trò chơi
Chữ tâm chữ đức có vời vợi cao.
Nhân sinh chẳng tốt được nào
Nên ngờ vực cả người nào cũng chung
Bởi rằng nhân tại vô trung
Tâm xà miệng Phật ở cùng khuôn viên.
Đồng nhơn đã thấu cơ huyền
Đã thông đã định đã truyền lan ra
Dầu cho tôn tử nhứt gia
Giữ thân cho khéo kẻo là lụy thân .
DTH