Đọc xong bài thơ Se duyên của bác DTH, em rất xúc động, thấy bác có tâm hồn yêu thơ ca và yêu Thu quá, em xin phép được tặng bác bài thơ này mà em rất tâm đắc. Bác đừng cười chê nhé :a35:
Có phải người về theo gót gió
Xiêm y lồng lộng bến giang đầu
Trên sông có bóng trăng vàng rụng
Lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
Thoáng buồn như khúc Hậu Đình xưa
Bao năm rồi vắng người tri kỷ
Đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
Người quá vô tình đâu có biết
Âm thầm ta đợi mấy mùa trăng
Mùa hoa rụng giữa hồn hoang phế
Cơn mộng cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm chưa hề cạn
Cuộc tình điên đảo một cơn say
Trên bến giang đầu trăng bỗng chết
Nguyệt cầm im tiếng đến ngàn thu
Xiêm y đã khuất trời nhan sắc
Ta đứng chờ ai tóc bạc màu.
Có phải người về theo gót gió
Xiêm y lồng lộng bến giang đầu
Trên sông có bóng trăng vàng rụng
Lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
Thoáng buồn như khúc Hậu Đình xưa
Bao năm rồi vắng người tri kỷ
Đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
Người quá vô tình đâu có biết
Âm thầm ta đợi mấy mùa trăng
Mùa hoa rụng giữa hồn hoang phế
Cơn mộng cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm chưa hề cạn
Cuộc tình điên đảo một cơn say
Trên bến giang đầu trăng bỗng chết
Nguyệt cầm im tiếng đến ngàn thu
Xiêm y đã khuất trời nhan sắc
Ta đứng chờ ai tóc bạc màu.