Guest viewing is limited

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Một vài cảm hứng ghi lại, xin Bà con Cô Bác nhẹ tay em nhờ ..hihi




Chùm thơ bất chợt


Bài thơ anh làm vội
Để gửi người anh thương
Trên đường đầy mưa bụi
Sao cứ mãi vấn vương.


☼☼☼☼☼

Ngẩn ngơ tôi đứng nhìn đời đắng cay
Biết rằng cuộc sống đổi thay
Mà tôi cứ mãi ngày ngày nhớ em
Hết ngày rồi lại tới đêm
Buồn trong đáy mắt buồn lòng lặng im.

Gió ơi hãy cuốn sóng trôi
Để anh cảm thấy cuộc đời ấm êm
Một ngày sóng nước êm đềm
Là ngày anh đã cùng em thơ bày

☼☼☼☼☼

Phải chi anh là chiếc gối
Để em gối thật em
Phải chi anh là que kem
Mát lòng em khi khát.

Phải chi anh là bóng mát
Che suốt cuộc đời em
Phải chi anh là đèn soi
Đêm về em sáng tỏ.

Phải chi anh là lối nhỏ
Để mỗi chiều em qua.



☼☼☼☼☼



Đường về gió hút heo mây
Bên sông nước chảy lượn quanh qua đồi.
Chim kêu vượn hót vang trời
Có chàng thi sĩ – si tình ngóng trông.
Trên sông nước chảy gọi hè
Nắng vàng óng ả ve kêu u buồn.

DTH
...còn nữa.

 

hungdt

"Tha thẩn kiếm mồi"
Thành viên BQT
Tham gia
7/5/08
Bài viết
628
Điểm tương tác
2,166
SVC$
0
He he, chuyển nghề chim -cây -cá cảnh sang thơ thẩn rùi. :a43:
Góp vui cùng vài dòng bất chợt:


Anh ước em là bông hoa nhỏ
Còn anh là mặt đất êm khô
Cho hương em ngàn lần dâng tỏa
Trái đất này đẹp tựa như mơ
 

victory_hn

Học, học nữa, học mãi!...
Thành viên BQT
Tham gia
6/8/08
Bài viết
106
Điểm tương tác
0
SVC$
0
Hi hi! Một vài phút "Vu vơ", góp vui cùng "Bất chợt" của Bác DTH và Bác Hungdt:
Bất chợt thấy, bất chợt ngoài nhìn thấy
Khắc khoải tìm, khắc khoải trong mong tìm

Bất chợt đến, bất chợt ngoài bay đến
Khắc khoải chờ, khắc khoải trong đợi chờ

Bất chợt được, bất chợt ngoài bẫy được
Khắc khoải yêu, khắc khoải trong tình yêu
 

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Hi bà con , DTH xin tiếp ..Chùm Thơ Bất Chợt ...


Anh khao khát một làn da mát dịu
Áp vào anh , hơi ấm tương tàn
Dù mai này hết gió bay sang
Anh đây nhất giữ một lòng đó em.


☼☼☼☼☼


Anh đã thấy hàng mi em khép lại
Đón xuân về môi ấm hòa tan
Mây trời sóng nước bạc ngàn
Bỗng dưng đứng lại nồng nàn ái ân .


☼☼☼☼☼


Một lần anh nằm mơ
Tóc dài buôn xõa
Má hồng ửng đỏ
Em thẹn cười xinh.

Một lần anh nằm mơ
Nghe tim mình thổn thức
Sao lòng ta rạo rực
Dậy lửa sóng yêu thương.

Một lần anh nằm mơ
Chuyến đò ta đã lỡ
Duyên tình nay khuất xa
Một góc trời biển lạ.

Một lần anh nằm mơ
Về chân trời xa thẳm
Trên con đường duyên thắm
Có hai người hôn nhau.

------------------còn nữa.

Vài cảm hứng bà xin bà con nhẹ tay...nhé! hihihi

DTH
 

Đại linh

"Fan mê Chào Mào"
Tham gia
26/11/07
Bài viết
3,308
Điểm tương tác
491
SVC$
0
Đang Buồn ghê quá ! Thấy mấy Bác Bất Chợt ... Lòng em cũng bất chợt .. Kính các Bác .

Nỗi Buồn vương ào ạt .
Chẳng biết đờỉ ra sao .
Ngẩng mặt nhìn Trời cao .
Lại thấy Lòng quyết trí !
 

Đại linh

"Fan mê Chào Mào"
Tham gia
26/11/07
Bài viết
3,308
Điểm tương tác
491
SVC$
0
Hi bà con , DTH xin tiếp ..Chùm Thơ Bất Chợt ...


Anh khao khát một làn da mát dịu
Áp vào anh , hơi ấm tương tàn
Dù mai này hết gió bay sang
Anh đây nhất giữ một lòng đó em.


☼☼☼☼☼


Anh đã thấy hàng mi em khép lại
Đón xuân về môi ấm hòa tan
Mây trời sóng nước bạc ngàn
Bỗng dưng đứng lại nồng nàn ái ân .


☼☼☼☼☼


Một lần anh nằm mơ
Tóc dài buôn xõa
Má hồng ửng đỏ
Em thẹn cười xinh.

Một lần anh nằm mơ
Nghe tim mình thổn thức
Sao lòng ta rạo rực
Dậy lửa sóng yêu thương.

Một lần anh nằm mơ
Chuyến đò ta đã lỡ
Duyên tình nay khuất xa
Một góc trời biển lạ.

Một lần anh nằm mơ
Về chân trời xa thẳm
Trên con đường duyên thắm
Có hai người hôn nhau.

------------------còn nữa.

Vài cảm hứng bà xin bà con nhẹ tay...nhé! hihihi

DTH

Hi,,,hi,,, xin Mơ Tiếp một đoạn à !

Một lần em nằm Mơ !
Thấy ..."Tía "mình vui tính !
Cho Chào mào Mơ kín .
Chuyển Tàu về thật nhanh .

Hi..hi...
 

Đại linh

"Fan mê Chào Mào"
Tham gia
26/11/07
Bài viết
3,308
Điểm tương tác
491
SVC$
0
Xin tiếp ạ !

Một lần em nằm mơ!
Chuyển tàu về rùi đó
Em Mào mơ bung cánh
Ché một hồi thật vang .

Một lần em nằm mơ .
Bụt hiện về thật khẽ
Cái duyên tình là thế
Thắm đượm đầy Thi ca .

Hê,..hê..:a04::a04::a04:.. Chúc các Bác thật vui !
 

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Tiếp tục Chùm Thơ Bất Chợt nữa nè....và cũng xin nhẹ tay nhé !

.............
Một lần anh nằm mơ
Thật tình cờ
Bên bờ vai em đó
Một làn gió
Rung mình anh xiết chặt
Hơi ấm nồng
Ta bỗng thoáng ngất ngay.

Một lần anh nằm mơ
Không tình cờ
Đôi môi em cháy bỏng
Làn gió nhẹ
Thiêu bỏng trái tim non.


☼☼☼☼☼

Hôm nay trời không lạnh
Sao anh thấy se lòng
Trong tâm anh tự hỏi
Đã lạnh tự bao giờ
Anh cũng không biết nữa
Chỉ biết rằng có lửa
Nhóm nhem từ đằng xa
Không ấm được tình gần
Vạn lần anh tự nghĩ
Phải làm sao bây giờ
Em ơi có cách chi
Để lòng ta hoan hỉ.

Dth
 

thich_dong_vat

Đang nghỉ mát
Đang nghỉ mát
Tham gia
28/3/08
Bài viết
585
Điểm tương tác
11
SVC$
0
Thấy các cụ dạo này chuyển nghề hết em cũng học đòi theo, xin cho em một vé vào con đường của các cụ ạh.

lòng đêm
đen sâu thẳm
tăm tối mù mờ
những u uẩn trời mây.

ta,
lòng ko thấy tỏ
giữa phố sáng choang đèn
lòng vẫn kín như bưng.

xá gì ánh mắt người dưng
đêm nằm mơ màng mắt biếcl
lòng chợt mơ hồ hối tiếc
chút lỗi lầm với bạn trăm năm.​
 

thich_dong_vat

Đang nghỉ mát
Đang nghỉ mát
Tham gia
28/3/08
Bài viết
585
Điểm tương tác
11
SVC$
0
He he, chuyển nghề chim -cây -cá cảnh sang thơ thẩn rùi. :a43:
Góp vui cùng vài dòng bất chợt:


Anh ước em là bông hoa nhỏ
Còn anh là mặt đất êm khô
Cho hương em ngàn lần dâng tỏa
Trái đất này đẹp tựa như mơ

Trái đất này đẹp tựa như mơ
Bởi hương em lẫn giữa (ngàn) hoa cỏ
Ta khấp khởi, lòng vui như pháo nổ
Chú chào mào vừa dính lụp quá sure​
( chổ này em bí vần nên xin chen vào ngoại ngữ, xin các cụ cao nhân chữa giúp em cảm ơn ạh)
 

DTH

Tại sao...!
Thành viên BQT
Tham gia
19/3/08
Bài viết
1,201
Điểm tương tác
706
SVC$
0
Xin tiếp vài câu nữa ....hihi

Một lần anh nằm mơ
Thấy hoa tàn trong gió
Trên con đường _ lối nhỏ
Sao vắng bóng người qua

Mà sao hoa cứ lạ
Héo mòn chẳng thiết tha
Có một chàng khách lạ
Mãi mê rối xót xa
Cuộc đời sao rất lạ
Rất gần và rất xa.


DTH
 

thich_dong_vat

Đang nghỉ mát
Đang nghỉ mát
Tham gia
28/3/08
Bài viết
585
Điểm tương tác
11
SVC$
0
Xin tiếp vài câu nữa ....hihi


Cuộc đời sao rất lạ
Rất gần và rất xa.


DTH

cuộc đời sao rất lạ
vẫn rất gần rất xa
trên lối nhỏ người qua
mơ màng nàng tiên nhỏ

dẫu là hoa là cỏ
vẫn vương vấn tình say,
chợt một cánh chim bay
đưa hồn mơ theo gió

có tình ng, ta đó
vương vấn chút tỉnh, say!

xin mạn phép cụ cho em nối vài vần theo nhé, chỉ là học hỏi cụ thôi.
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom